CẤP TIÊN PHONG - KHI THÀNH LONG HẾT THỜI - GIÀ CỖI, NHĂN NHEO VÀ HÉO ÚA

Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là Thành Long lại ra phim mới, cứ như là Táo Quân ở VN. Vài năm trở lại đây, phim nào của Thành Long cũng thường bị đánh giá thấp, cả về nội dung kịch bản lẫn doanh thu. Năm nay cũng vậy, Thành Long lại ra phim mới vào dịp Tết âm lịch, nhưng dính đúng phải đợt dịch COVID-19, phim phải dời lịch chiếu và hiện nay đã có trên các trang xem phim online. Nếu không có dịch COVID-19, phim này có ra rạp thì chắc chắn cũng không được đánh giá cao và doanh thu không được như kỳ vọng, thậm chí kém xa kỳ vọng. Bởi vì một kịch bản phim đầy lỗ hổng, diễn xuất của các diễn viên đầy chất đơ. Phần hành động cố tỏ ra đao to búa lớn nhưng đầy kỹ xảo ba xu giả trân. Trước đây, cách đây khoảng 15-20 năm, nói gì thì nói người VN vẫn thích xem phim Thành Long. Dạo gần đây, vì một số lý do chính trị. Người VN chẳng ai muốn xem phim Thành Long nữa. Phim Thành Long thường thổi phồng quá đáng, tôn vinh sức mạnh thái quá về quân đội Tàu. Phim này cũng vậy. Phô trương hệ thống vũ khí, drone, máy bay do thám không người lái trong hình hài một con chim bồ câu hay một con ong, nhưng nhìn rất giả trân, thoáng qua là biết kỹ xảo vi tính. Lính bay cũng vậy, lượn lờ nhưng thiếu hệ thống bảo vệ. Cảnh đua xe trong phim, mặc dù đã cố gắng sắp đặt các góc quay để che lấp đi kỹ xảo vi tính, nhưng không thể khỏa lấp được sự thô thiển ba xu trong phim. Thật ra, nếu kỹ xảo này xuất hiện cách đây 10-20 năm thì mọi người đều trầm trồ thán phục, nhưng thời đại đã thay đổi. Kỹ xảo làm phim đã thay đổi, nhất là những phim hành động Mỹ hiện nay đều đã đẩy kỹ xảo điện ảnh hoành tráng lên đến cực điểm. Nếu bạn đã từng xem qua vài phần của Fast & Furious, các cảnh đua xe đều dàn dựng rất thực tế, hàng trăm chiếc xe thật, đủ mọi chủng loại điên cuồng đâm húc, động cơ rú lên, phanh xe rít lên, bô xe gào thét, cháy nổ mãn nhãn, hoành tráng và xem phim cảm giác nó rất thật. Đường phố rung chuyển, rạp phim chấn động. Cấp tiên phong sở hữu kịch bản theo mô típ quen thuộc, không có bất ngờ nhưng đầy lố bịch. Về mặt diễn xuất, Thành Long lùi ra phía sau để nhường đất diễn cho các diễn viên trẻ. Tuy nhiên phần lớn các diễn viên trẻ chỉ được phần sắc, trai xinh gái đẹp, mặt hoa da phấn, tiểu thịt tươi, còn lại diễn xuất thì diễn đơ như bình hoa di động. Nhất là em Từ Nhược Phàm trong vai cô con gái Farreda. Diễn trăm cảnh như một, khuôn mặt không một biểu cảm, sợ hãi cũng đơ đơ ra, đóng vai một người bảo vệ môi trường ở Châu Phi, sống với sư tử hổ báo mà da trắng bóc, phấn hồng hào, tóc mượt mà. Bó tay. Với những nền điện ảnh lớn ở Châu Á như Nhật, Hàn, Trung thì chỉ có điện ảnh Trung mới xuất hiện định nghĩa "Bình hoa di động". Đó là những người mẫu, hot girl, đóng phim chỉ dựa vào nhan sắc. Hoàn toàn không dựa vào thực lực. Vào vai diễn chỉ có đi đi lại lại, diễn trăm cảnh khóc cười như một, mặt không biến sắc, như một con rối, bị giật dây. Nhìn sang điện ảnh Hàn Quốc, hầu như không bao giờ có chuyện bình hoa di động. Sự cạnh tranh vai diễn của các diễn viên Hàn Quốc là cạnh tranh của các lớp người tinh hoa. Dù xinh đẹp đến mấy, cũng phải có tài năng diễn xuất xuất chúng mới có được vai diễn, không dễ dàng gì. Một phần cũng bởi khán giả Hàn Quốc dân trí cực cao, cực kỳ khắt khe trong việc đánh giá. Cộng đồng mạng Hàn Quốc thì nổi tiếng toxic, diễn viên nào mà bình hoa di động thì chắc bị ném đá cho sấp mặt luôn. Cấp Tiên Phong, mượn danh nghĩa là công ty bảo vệ quốc tế, khéo léo không muốn dính dáng liên quan đến quân đội Tàu, nhưng không thoát được lối mòn, kệch cỡm và sáo rỗng. Tôn vinh sức mạnh quân đội Tàu một cách lố bịch và thô bỉ. Nhờ có tin tình báo của TQ mà tàu sân bay Mỹ thoát được một vụ tấn công khủng bố, tuy nhiên Mỹ vẫn chịu thiệt hại. Cố gắng một cách gượng ép, đề cao sức mạnh quân đội Tàu vượt hơn Mỹ, thật nực cười. Nghĩ sao mà bọn khủng bố tấn công tàu sân bay Mỹ chỉ bằng một con UAV, drone, máy bay không người lái hạng nặng. Tàu sân bay của Mỹ như một pháo đài, bất khả xâm phạm. Bất cứ vật thể nào có ý định tấn công, thì hệ thống vũ khí tối tân bậc nhất trên tàu sân bay của Mỹ sẽ đi trước một bước, san phẳng tất cả, đến một con vi khuẩn chưa chắc đã sống được. Chứ đừng nói đến ba cái vũ khí vớ vẩn mà đòi tấn công tàu sân bay Mỹ. Nực cười và vô lý. Tóm lại, Thành Long đã hết thời, nên rút về phía sau và cũng đừng nên làm phim nữa. Tư duy làm phim của ông đã không theo kịp với thời đại. Hiểu thời thế mới là tuấn kiệt. Biết dừng lại đúng lúc, có lẽ sẽ tốt hơn.
người yêu thích