‼️Cập nhật tình hình các địa điểm Tết vắng tanh vì dịch 🌝

Gần Tết tự dưng dịch nên chắc năm nay đi sắm Tết thấy lạ lẫm ghê ấy 🌝 ~ Chợ Hoa Hàng Lược: vắng hoe người, không có cảnh chen lấn như mọi năm, hàng hoa hàng đồ vắng. Chợ này chỉ mở duy nhất 1 lần trong năm từ Rằm tháng Chạp đến đêm Giao Thừa thôi. ~Hàng Mã: chung cảnh vắng lặng bất ngờ. Năm nay mẫu mã đồ trang trí Tết cũng xinh xắn lắm, nhiều mẫu lạ lạ mà đẹp cực. Mình mua cái giỏ đồ Tết như kia nè, nhưng mà tự thấy hơi đắt đắt 🌝 ~AEON Long Biên: mèo cầu an mọi năm lại xuất hiện rồi nè, mọi người có thể đi chơi, chụp checkin, viết thẻ cầu an rồi treo lên, khá xinh đó ☺️ ~Royal City: so với vườn đào hồng thắm năm ngoái thì năm nay decor hơi xí 🌝 Tận dụng khung của cây thông Noel rồi thay bằng hoa đào thôi, hơi khó checkin, mà không trống trải lắm luôn 😂 ~VCCA: chắc cũng do các trường nghỉ học, thêm dịch nữa nên tầm này đi checkin cả ngày cũng chẳng được mấy người đâu 😂 📍Nhìn chung là một cái Tết vắng vẻ, lặng lẽ, buồn hơn mọi năm. Đi đâu đeo khẩu trang vào nhé mọi người 🤏🏻
người yêu thích