Cập bến Sài Gòn GỎI ĐU ĐỦ ĐÂM MIỀN TÂY ngon không thua gì Thái Lan
Giật tít hết hồn vậy thôi đây là món gỏi đặc sản An Giang siêu ngon nha mấy bạn, đi ngang thấy bày biện như gỏi đu đủ Thái Lan nên mình ghé vào mua, đến khi anh chỉ giải thích thì mới biết 2 món này không giống nhau mấy.



Xe của anh này năm ở con đường ăn uống Nguyễn Thượng Hiền nha, cũng không khó tìm, bị cái không có chỗ ngồi lại ăn , chủ yếu là bán take away nhé cả nhà, bán từ 4h chiều tới 10h tối luôn.


Có mấy em ba khía hồng hồng tím tím hấp dẫn vô cùng, à món này gốc là có ăn kèm xiêng thịt bò nướng cơ mà ở Sài Gòn số đông không hợp vị nên ảnh không bán kèm nữa.





Nguyên liệu khá là bắt mắt he.


Mọi nguyên liệu gồm đu đủ đã thái sợi, rau muống,rau thơm, ngò gai, đậu đũa và sự kết hợp của chanh, cà chua, mắm ruốc siêu đậm đà được cho vào cối đá lớn đâm bằng chày cho đến khi thấm đều vị, giá phần gỏi truyền thống là 15k thêm ba khía nữa là 25k hen


Lưu ý bạn nào không ăn cay được nên nhắc anh chủ trước nha, cay xè nồng hết cả mũi, đu đủ giòn , kèm với vị đặc trưng của mắm ruốc, chút chua thanh của chanh và thi thoảng dậy mùi rau thơm sẽ là món không thê bỏ qua , chua cay mặn ngọt hội tụ đủ trong 1 món ăn .
Ba khía ăn nhè vỏ ra hơi lười tí, hehe.
Nói chung món này ăn lạ miệng, anh chủ quán dễ thương nhiệt tình , còn chờ gì nữa mà không dắt xe ra mua ngay 1 phần về nhâm nhi cùng bạn bè gia đình, chúc các bạn ngon miệng.


