Canh bún/Bún riêu đi anh chị ơi mại zô mại zô...
Địa điểm: 106 Cao Thắng Q3/ 96 Cao Thắng Q3 (trước siêu thị Citimart)
Giá chỉ 20K
Giờ bán khoảng chiều 13giờ ~ 16giờ30
Từng nghe rì viu về chú bán Canh Bún - Bún Riêu với giá 20K rất học sinh sinh viên. Được biết chú đẩy xe bán dọc đường Cao Thắng hướng về đường 3/2, lúc mình đi khoảng 15h~16h đường khá vắng thấy chú dễ dàng hà, ẹn dô liền thưởng thức ngay một tô canh bún đầy và đủ. Chú bán canh bún và bún riêu chỉ 20K/1 tô thôi. Xe đẩy của chú vỏn vẹn mỗi người đơn giản hai cái ghế mà rất đắt khách à nhen.
Thật dở khóc dở cười khi chú bán một ngày với nồi nước lèo lưng chừng chưa tới 1 nồi nước. Chú đẩy xe khắp con đường Cao Thắng đến địa chỉ 106 Cao Thắng rồi đến trước siêu thị Citimart Cao Thắng là chú dừng lại. Mỗi chỗ chú đứng khoảng 45 phút hoặc 60 phút rồi lại đẩy xe đi tiếp.
Chú vui tính, dễ gần, thân thiện. “Con ăn bún nhiều không? Con ăn cay được không nhiều hay ít? Ở đây chú không có mắm me chú chỉ có chanh thôi con ăn mấy miếng chú vắt?”
Một tô đầy đủ như hình gồm chả, đậu hũ, cua, huyết(mềm), rau muống, tỏi phi, hành phi, ruốc…Nước dùng theo mình thấy hợp với món canh bún hơn là bún riêu cua, vừa nêm không nhiều bột canh, khá ngon giá thành lại hợp lí cho sinh viên, bất lợi ở chỗ thời gian vì muốn ghé phải canh giờ; và đặc biệt cho những bạn thích ăn lề đường thích mạo hiểm, vì đôi khi đang ăn dân phòng dân phố xuống giải tán hốt ghế cầm tô vừa chạy vừa ăn ^^
Chúc mọi người ngon miệng, YÊU! 😋
người yêu thích


