Cần Thơ 2N1D

Bọn mình xuất phát đi CT vào tối thứ 6 và chọn xe Phương Trang chuyến 11h giá vé là 145k để đến CT cho kịp chuyến chợ nổi vào sáng sớm hôm sau. Vì đi buổi tối nên chắc xe đến sớm hơn dự kiến, bọn mình đến nơi lúc 2h30 sáng. 🏢 Khách sạn: Mekong rose (59 Lý Hồng Thanh) mình check in 5h sáng t7 trả phòng 12h cnhat hết 500k ( Phòng đôi nha mn) 🚖 Di chuyển: Do bọn mình đi vào thời điểm CT mưa nhiều nên phương tiện chính vẫn là grap car hết 312k chi tiết đi mình sẽ để ở dưới. ➡️ Ngày 1: sáng đến nơi dự tính sẽ thay đồ rồi di chuyển sớm ra chợ nổi nhưng vì cả đám say xe nên quyết định dời đi chợ nổi vào cnhat và làm 1 giấc đến 10h 🤪, sau khi thức dậy bọn mình sửa soạn để đi ăn trưa luôn. Và chọn quán Vịt Thành Giao quán này thì không thể bỏ qua rồi quán khá đông khách ra vô liên tục mình đi 3 người gọi 1 cái lẩu vịt nấu cháo (8.5/10đ) 250k ( lẩu ở đây có nhiều mức giá 200k trở lên) và ốc bưu nướng tiêu (7/10đ) quán mở cửa từ 10h. Tổng bill hết 430k (nước và các món ăn kèm lẩu). Ăn no nha, giờ ngồi review vẫn thấy thèm 😋😋😋 mlem mlem. -Sau khi ăn xong mình tính đi vườn trái cấy Mỹ Khánh nhưng mấy anh chị pv tại quán nói mùa này ít có trái gì nên bọn mình quyết đinh ghé quán cafe ven sông ngắm ghe ngắm thuyền gió thổi phù phù cũng rất gì và này nọ. -Sau đó bọn mình di chuyển đến nhà cổ Bình Thuỷ mình đi buổi chiều nên chỉ nhớ giờ mở là từ 2h đến 6h còn buổi sáng mình không rõ, rất may là khi đến đây trời nắng đẹp chứ trước đó mưa tầm mưa tả. Các bạn cứ vào chụp thoải mái chụp xong thì sẽ thấy 1 chú ,bạn cứ lại gửi tiền cho chú 15k/người. Ah nhớ chú ý giữ không gian yên lặng nhé. - Tối bọn mình ăn đồ nướng ở quán Xóm ngói (8/10đ) đồ ăn khá ngon giá từ 64k cho các món nướng thì fai ngoài ra còn có các món chế biến sẵn tổng bill 344k - Ăn xong bọn mình di chuyển ra bến Ninh Kiều ngắm 1 vòng thì quyết định đi ghe trên sông , cũng chill phết nha, gió mát vs lên hình nhìn cũng lung linh lắm luôn (như Hội An). Đi khoảng 20’ cô tính giá là 60k/3 người. Cái này mọi người nên thử nha ok lắm. Ah nhớ trả giá 😄😄😄 ➡️ Ngày 2: Do tối qua bọn mình book luôn cô đó nên sáng dậy cô hẹn 5h30 mình thấy tgian này khá hợp lý ra đến đó mặt trời vừa lên chụp hình sẽ đẹp hơn chứ đi sớm quá tối thui ah (rồi có thấy gì đâu mà chụp) bọn mình ra tới nơi là chợ vẫn còn nha đông nha, ăn sáng 40k/người (không biết khẩu vị mn sao chứ mình thấy nó nhạt như nào ý, cái này thì tuỳ mỗi người đánh giá thoii nè) ăn xong chụp choẹt các thứ thì cô đưa mình đến chổ người ta làm hủ tiếu, các bạn cứ đi cho biết tại mình thấy nó cũng không có gì đặc biệt xong xui rồi bọn mình đi về. Tiền thuê ghe của mình chỉ có 200k thôi nha. Rẻ chưa.... - Về thì mình ghé lại Vịt Thành giao để mua quà về ở đây bán rất nhiều đặc sản ( bánh ú, bánh tét, cà na, mắm, khô bò...) ngon đó mn giá cũng phải chăng nữa Xong bọn mình về khách sạn và trả phòng kết thúc chuyến đi. ❌Note: - Về khách sạn: mn khi gọi điện hỏi phòng nên check kỹ trước nha. như bọn mình đặt khách sạn đến nơi họ lại nói khác. Nên giữa khuya vẫn đi tìm khách sạn mới, may mắn tìm được khách sạn trên giá ok mà phòng cũng đẹp nữa. - Ghe đi thì nếu ai có nhu cầu ib mình sẽ gửi sdt của cô nha. - Hoặc các bạn có thể ra bến Ninh Kiều rồi tìm ghe cũng được nhưng mình sợ giá cao thôi - Mình thấy nếu đi 3 4 người nền thuê ghe chứ sẽ tiện hơn vs cả chụp hình sẽ đẹp hơn là đi thuyền lớn. - Ah còn một điều rất quan trọng là nhớ mang theo 1 người bạn chụp hình bằng cả cái tâm nhé! Xong.hết Moi người nếu thích có thể follow Intagram của mình để xem thêm hình ảnh nha ig: _____s.o.n_____ Cám ơn mn đã đọc đến đây 🥰🥰🥰
người yêu thích