Liều mình đi thử CUA XỐT MẮM TÔM và cái kết
Mấy bữa nay hóng hớt từ cái vụ Cua xốt mắm tôm của bạn gì hôm nọ đăng lên group nên tui cũng mạo muội kéo nhỏ bạn đi ăn thử, bữa nay bụng khoẻ nên không sợ lắm =))
Ngộ cái, ở đây không có phải coi menu trong cuốn sổ người ta hay phát, cũng hổng phải order trên ipad, mà quét mã tự coi menu ròi nhân viên tư vấn order. Tiện, mỗi đứa 1 cái điện thoại, tự coi, khỏi phải giành giật í ới xin thêm menu =))
Tui được nhân viên giới thiệu combo, có 3 con cua với 2 món ăn kèm nữa cũng hợp túi tiền, mạnh dạn chọn xốt mắm tôm (Không quên hỏi nhân viên có sẵn thuốc đau bụng không, mà bản chỉ cười.... ok)
Và đây, đây là sự thật về cái xốt mắm tôm mà chúng ta cùng xua đuổi nè: NÓ SIÊU NGON, DỄ ĂN CỰC KÌ, không phải y xì cái mắm tôm tím rịm mà đã nấu đủ kiểu rồi, nói chung mắm tôm nó sương lắm, PHẢI THỬ PHẢI THỬ
Xong tụi tui có gọi thêm 1 phần tôm càng xốt dừa với 1 phần cơm chiên cua xốt X.O. Tôm càng sốt dừa thì chắc và ngọt thịt, kèm theo sốt dừa ăn vô y chang ốc len xào dừa luôn, mội tội là đậm đà và ngon hơn :)) cay cay tí nhẹ kích thích vị giác vô cùng. Cơm chiên cua sốt X.O thì nguyên con cua to đùng, cơm chiên đậm đà và thơm phức, hạt cơm tơi ăn ngon lắm, hong hỉu anh đầu bếp chế biến sao mà hay ghê :))
Bạn nào mà muốn ăn thì đến mấy chi nhánh Vua Cua mà ăn nha :)) tui nói nó ngon trời hỡi.
0 người yêu thích