Cạn lời 👎
Đi thử vì thấy mọi người riviu tốt....không bao giờ muốn quay lại.
- Các bạn nhân viên: lúc mới vô thì thấy các bạn đanng có mâu thuẫn hay bàn tán vấn đề gì đó nhưng thấy khách vào các bạn hỗ trợ hết mình nên mình rất thích.
- Order: chắc hôm nay quán hết món sớm hay chưa lấy hàng về kịp mà GẦN 3/4 MENU HẾT HÀNG. (Lúc này muốn đi về rồi mà bạn mình bảo có gì thử đó nên ngồi lại). Không biết các bạn đang bảo vệ môi trường thật hay tiếc vài tờ giấy order cho khách mà dùng bút chì ghi order. Chưa kể vết bút chì của order trước hằn lại order của mình, chị nhận bill phải xác nhận lại khá lâu.
- Món ăn: mình gọi như trên bill, món ăn khá bình thường gỏi đu đủ thì đậu que sống nhăng, cứng ngắt như để đông đá (không luộc sơ lại hay gì luôn); cơm bò thì nhạt không có sốt hay tương ăn kèm; mì Tomyum tạm ổn nhưng đầu mực các bạn rửa hay chế biến chưa kĩ để lại túi mực đen lóm đóm trong nước mì. Chỉ có gỏi xoài cá trê là ngon nhưng rất lâu mới mang ra đến khi mình bảo nếu chưa làm thì mình hủy các bạn ấy bưng ra, khi mình xin gói mang về mới biết mang về mới cho sốt còn trên bàn ăn không có 1 chút gia vị gì.
- Thanh toán: mình nhờ mấy bạn thanh toán thì bạn nhân viên gói mang về gôm rổ khăn ướt đi và 1 bạn nữ ra gửi bill cho mình (như hình). Mình báo lại mình k có dùng khăn ướt bạn kia lấy đi rồi mà, với mình không dùng đến 1 lon nước thì gửi lại được không (lon sprite còn nguyên 1 góc bàn không đụng đến) 😌 thì bạn nữ bảo các bạn ấy nhập vô máy rồi không xoá được 🙄 vậy mình lấy khăn lại được không - dạ chị lấy khăn ạ ?? Là mình trả tiền nhưng không được dùng ?!???!
Bao quát: thất vọng - mình đi ăn là tầm 19h mà quán báo hết gần 3/4 menu. Ý kiến và trải nghiệm cá nhân mình. Chứ mình cũng xem riviu về quán trước khi đi chỉ không ngờ thất vọng như vậy.
0 người yêu thích
0 bình luận