CẦN GIỜ MÙNG 6-3 MÙA HOT CÔ VI

Mình xin trình bày chuyến đi thanh xưn và đầy trải nghiệm lần đầu đi xe máy xuống Cần Giờ _ Cứ ngỡ rằng sáng đi sớm đỡ nắng và sẽ k bị kiểm tra giấy tờ...nhưng KO!!! *Ban đầu quẹo vô "KHU DU LỊCH 04" (đường vào chợ Hàng Dương) k thấy chỗ ngồi nhìn ra biển. Tụi mình quay ra và thẳng tiếp đường Duyên Hải, tới đường Phan Đức qẹo phải vô đi 1 đoạn ngắn thì mấy chú VẪY GỌI kiểm tra giấy tờ... thế là mất phí cho bài học sáng sớm 600k/2 xe 😂😭Mấy chú niềm nở chỉ đi ra biển rất nhiệt tình...WOAAAA... _ "SẬP RAI" đi tới đường cuối chợ HÀNG DƯƠNG lúc nãy 🤣😂 tức á, tức mà mún chín vi dút trong người cả lun 😆 _ Cuối cùng cũng có chỗ yên vị tại "Quán TƯ NHỎ" ghế và võng ngồi ngày thường 10k/ng, cuối tuần 30k/ng nhé, view gần biển, có nhà vệ sinh nhà tắm nước ngọt, wifi đầy đủ nhé ạ! Giá nước uống đồng giá nước ngọt trà xanh đóng chai 15k/chai, còn lại giao động tầm khoảng 15~20k. *Món ăn ở quán giá 100~300k, nhưng tụi mình chỉ gọi Hàu nướng phô mai (mà mang nướng mỡ hành) 'tức chap2' đồng giá 150k/phần và mực tươi nướng sate 250k/600gr *Hải sản nên ra chợ HÀNG DƯƠNG gần đó lựa cho tươi, ngta làm nóng lun cho mình bao ngon ngọt nước 😋🤣😆😍 như hình 550k/4ng vậy mà ăn còn k nổi _ Căng da bụng trùng da mắt... nằm lai rai đến chiều 1-2h ra biển chụp choẹt hít vitamin Sea xíu r về! Các bạn chạy xe trên cát ra biển cẩn thận lún và bị xì bánh xe lúc nào k biết??!!! _ Xe bạn mình phát hiện bị xì 3 lỗ, cũng may phát hiện lúc bắt đầu từ chợ về, ra đường Duyên Hải có chỗ sửa trên hướng đi về lun, chứ bị trên đường mấy khu rừng kia là dắt bộ tiêu hết mớ hải sản kia 🤣🤣🤣😂😂😂 _ Được ngày phơi nắng diệt vi dút đã lun.. Về hoy!!!🥰💙❤️🖤😘😍🎉🎉🎉🎉🎉🎉 * À quên vé phà 6k/xe/lượt Mình trình bài đến đây là hết văn rồi 😋🤣😊 #PS: fb mình có up nhìu clip hơn của chuyến đi này, trên đây k đc up hết tiếc ghê!! Cảm ơn các bạn đã đọc ạ! 😘😋🤣
người yêu thích