Cần Giờ, đảo Thạnh An đi một mình.

Cần Giờ, đảo Thạnh An đi một mình. Mình đi xe máy từ SG khoảng 1 tiếng rưỡi là đến bến phà Đảo Thạnh An, gửi xe gần đó giá 15k/ xe qua đêm, tàu qua đảo giá 15k/ng (tàu chạy các giờ 9h-10h30-12h-14h-17h, tàu đi rất đúng giờ nên trễ là phải chờ chuyến sau). Lên đảo mình nghỉ ở nhà nghỉ Quốc Thái giá 200k/đêm( cuối tuần) đầy đủ tiện nghi có cả máy lạnh, chị chủ dễ thương 😃 mọi người có thể đi sớm ghé chợ Hàng Dương ở Cần Giờ mua hải sản ăn rồi chờ tới giờ tàu đi qua đảo hoặc qua đảo cũng có quán hải sản. Nói chung trên đảo không có gì chơi cả, cũng không có cảnh nào đẹp chỉ có đoạn bờ kè và ngoài bến tàu nếu biết chụp và chỉnh sửa thì nhìn cũng lạ lạ 😂 được cái người dân dễ gần, giá cả ăn uống rẻ, yên tĩnh, sạch sẽ, mình thấy người dân hầu như không xả rác lung tung. Đảo chưa phát triển du lịch nhiều nên khách du lịch cũng ít, thích hợp cho mọi người lâu lâu đi đổi gió tránh khói bụi thành phố, ăn hải sản cũng ok 👍 Đường đi hay các địa điểm gõ trên map là có hết nhé
người yêu thích