[ Cambodia ] Nagaworld Integrated Resort - Phnompenh, Cambodia
Xin chào mọi người, Nanashi is coming back, cuộc đi ngao du này là bất ngờ và hoàn toàn k có kế hoạch, và mình đã dùng 6 giờ 30 phút di chuyển từ Phạm Ngũ Lão Q1 để đến với thủ đô PhnomPenh, Cambodia.
Và 1 lần thử sang chảnh khi ở khu nghỉ dưỡng phức hợp bậc nhất của Cambodia này. Đây là lần thứ 3 mình ở khách sạn từ 4* trở lên nhé 😂 vì thông thường mình thích ở Apartment là nhiều, vì sẽ không ai làm phiền và Visitor có thể tự do ra vào.
Giá phòng ở đây dao động từ 150$ - 300$ / night, tùy vào thời điểm cũng như là KingBed or 2 SingleBed.
Và phòng mình ở hướng tây, tuy sẽ có nắng tí xíu nhưng mà được cái ngắm hoàng hôn là ôi thôi rồi luôn 😍😍 Có ảnh đính kèm rồi nhé quý vị.
* Tổng quan *
Miễn chê vào đâu rồi vì đây là 5* nhưng theo đánh giá cá nhân thì chắc chỉ chừng 3-4* là cùng nhưng do là khu hoành tráng nhất ở Cambodia rồi.
9/10 điểm nhé
* Tầm nhìn *
từ phòng mình thì nhìn thấy được tượng đài độc lập và hoàng hôn quá hoàn hảo luôn rồi
10/10 điểm
* Chất lượng dịch vụ *
Mạng wifi khá ổn, do lần gần nhất mình đi thì ở khách sạn cũng 2-3* nhưng wifi lại có phần hơi bị fail là cứ chập chờn và mỗi 30 phút lại bị out ra ngoài.
Mọi vật dụng cá nhân đều hoàn hảo, 5* mà không có chắc chém hết dàn nhân viên luôn quá :P
8/10 điểm
* Nhân sự *
Lễ tân thì khỏi phải nói, cute vãi chưởng luôn nha, người Ấn thì phải, ở đây có thể giao tiếp bằng tiếng Khmer, tiếng Anh, tiếng Phổ Thông, dành cho bạn nào đang có nhu cầu cần trải nghiệm để nắm tình hình nhé..
Bị cái fail mà mình không thích ở đây là Lễ Tân không nắm được trong phòng có những vật dụng dụng cụ gì cả, khi cần gì thì toàn phải gọi HouseKeeping lên và show cái đó ra.
7/10 điểm thôi bạn ơi :D
* Breakfast *
Cái này thì mình không dùng thử do là 12$ for 1 person, cảm thấy khá chát nên là mình không không dùng dịch vụ này.
*** recommend nha các bạn ơi, hãy thử chơi lớn 1 lần xem ai trầm trồ nào :)) ***
người yêu thích


