Cảm nhận Hà Nội xưa với bát chè nóng 15k của bà cụ đã bán chè suốt 10 năm nay

Câu mình nhớ nhất chính là bà bảo: bây giờ bọn trẻ con thích mấy chè xanh đỏ tận 40k chứ có ăn chè của bà đâu. Mình nghe mà thấy sao lại thế nhỉ, chè bà làm ngon lắm mà có 15k thôi. Ăn bát chè nóng bên cạnh nồi chè bốc khói nghi ngút của bà mỗi mùa đông về chắc sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình nếu mình học ở đây luôn ấy. Bà bán ở ngay cổng trường cấp 3 Trần Phú, cũng có khách qua lại mua chè bà bán nhưng toàn là những người tầm tuổi mình trở lên. Chắc thế hệ cũ mới cảm nhận được cái ngon của món chè đơn giản này? Bà bán cả chè nóng và chè đá nha, nhưng mùa này thì cứ chè nóng là hợp lý đúng không. Nồi chè 3 loại của bà có chè sắn, chè đỗ đen và chè bà cốt. Đặc điểm chung là ngon, cả mình với 2 bạn mình ăn đều thấy vậy. Chè sắn dẻo dẻo, còn chè bà cốt siêu thơm luôn, mình hỏi thì bà bảo bà nấu đậu xanh, cốt dừa chung luôn nên nó thơm vậy đấy. Vị chè ngọt vừa phải, không bị nồng, ăn rất là đưa miệng. Bà dễ thương mà bán chè rẻ lắm, có 15k, mình thấy có khách bảo ăn cả thạch đen nữa cơ mà giá vẫn vậy. Mọi người qua ủng hộ bà nhé. Hôm mình đi ăn là 2h chiều mà giờ đấy mới thấy bà lấy cơm ra ăn. 📍Chè nóng - 5 Nguyễn Khắc Cần, Hoàn Kiếm (Cạnh trường cấp 3 Trần Phú) 🕰8h-16h 💰15k
người yêu thích