Cầm bất diệt - Quán nhạc Cầm

Cầm dành cho những kẻ mộng mơ, dành cho những bản tình ca còn đang viết dang dở. Cầm dành cho anh và em, dành cho tuổi trẻ đơn điệu nhưng không nhạt nhoà của chúng ta. Cầm luôn có một chiếc đàn cho bạn mượn free, mỗi ca chỉ có 1-2 bạn nhân viên phục vụ thôi, nhưng bạn nào cũng thân thiện hết sức, đồ vì thế cũng sẽ ra chậm hơn một chút, nhưng ráng đợi, bởi đồ uống từ Cầm tuy giản đơn nhưng mỗi ly nước đều là sự chân thành của người pha chế. 2 lần uống nước cam hạt chia, lần nào cũng ưng ý. Bạn mình uống bạc xỉu, nói hơi ngọt xíu, uống bạc xỉu ở chỗ khác thì tỉnh mà uống ở Cầm thì hơi díu mắt chút. Nhưng Cầm dịu dàng, mình yêu Cầm, yêu sự bình dị này, yêu khu tập thể 60s....
người yêu thích