CẦM 100k ĂN ĐỒ NƯỚNG PHỦ PHÊ 🥩🥩

Thèm đồ nướng quá mà trong người còn 100k thui 😭 thế là bạn mình dẫn mình đến Hẻm 197 Ngô Quyền. Nghe danh tiếng chỗ này lâu rùi nay mới được thử ^^ 📍Quán được bày bàn ghế trong hẻm, dễ kiếm lắm nè. Từ 3/2 quẹo vô Ngô Quyền chạy thêm xíu nhìn bên tay phải là thấy hẻm liền. Trời ơi, nó đông lắm mọi người ạ! 6h30 bán mà bạn mình nó phải đến trước nửa tiếng để giành bàn á. Mà vô được cũng phải đợi thêm cả tiếng mới có đồ ăn nè (đúng kiểu chờ đợi là hạnh phúc luôn 😀) Về thức ăn: tụi mình đi 3 người gọi ba rọi bò, dú heo, mề gà, ba chỉ heo, đậu bắp với bắp (chắc tầm gần 1kg) á. Thịt thì được nêm khá đậm đà, không bị hôi. Mình thích nhất dú heo nè ^^ Về phục vụ: Nói chung các bạn nào yêu cầu quá cao về chất lượng thì k nên thử nhe tại cô chú ở đây lớn tuổi k à nên đông cũng hơi quạo nhẹ ^^ nhưng k đến nỗi quá khó chịu. Về giá cả: 3 đứa hết 300k thui á :))) phủ phê hen. 📌Bạn nào không thích chờ đợi, hay ngại về chất lượng vệ sinh thì mình không recommend nhen ^^
người yêu thích