Cafe Vợt Phan Đình Phùng
Cafe vợt là 1 nét cafe rất riêng của SG rồi. Mình đến cafe sáng mà đã thấy rất đông người xếp hàng mua. Buổi tối ngồi đầy ngoài đường là còn nhộn nhịp hơn nữa. Chỗ để xe thì mấy căn lận tha hồ mà để. Gọi 1 ly cafe sữa nay giá là 16k rồi nha. Mình cứ nghĩ cafe vợt thì sẽ làm từ từ thong thả nhưng ko, vì khách quá đông nên quán làm liên tục ko có lúc nào rãnh tay lun á. Bên trong còn có 1 bác lớn tuổi ngồi mở sẵn rất nhiều hộp sữa đặc nữa. Mình thì ko hay uống cafe lắm nên ko biết đánh giá. Chỉ thấy uống vào ko bị say. Mà mình đem theo ly cá nhân của mình ra đựng, chủ quán cứ gọi là cái lu! Cứ luôn miệng gọi “cho 1 lu cafe” miết á trời :)) Mua xong qua nhà đối diện ngồi cafe với nhóm bạn. Ai ko uống được cafe thì ở đây có nước sâm 10k/ bình và nước cam nha.
0 người yêu thích
0 bình luận