Cafe view thành phố mới phát hiện giá mềm.
Lang thang đường Đống Đa mình tìm ra quán cafe này (Cùng đường với cafe Đa Lạt Night nhưng đi vào một chút nữa).

Từ đầu đường đi vào khỏang 500m, bên tay trái có bảng hiệu Da Lat Dawn, rẽ vào là thấy quán liền.


Sân bên dưới là khu vực để xe và bố trí quầy bar pha chế, trông cũng bình thường không gây ấn tượng lắm ngoài giàn cây xếp thành tầng vừa trang trí vừa để che mát cho sân.

Cảm giác thú vị chỉ đến khi mình lên trên lầu. Ah ha, phát hiện ra một chỗ hay ho để trốn thành phố rồi.
Tầng trên 3 mặt kính vách kính có tầm nhìn bao quát


Nhờ nằm ở vị trí cao nên quán có view thoáng, tùy góc ngồi mà có cảnh là đồi thông hay thành phố Đà Lạt

Góc này nhìn được cảnh thành Phố

Trò chuyện thêm được biết đồ trang trí quán do chủ quán tự sáng tạo và sắp đặt. Ví dụ cái chậu cây này từ các đoạn ống nước cắt ra ghép lại

Trần nhà trang trí bằng các trái thông được kết thành chùm đèn.

Không còn là những bánh xe xấu xí, sau khi sơn quết lại với màu sắc bắt mắt, công năng củ chiếc bánh xe đã thành vật trang trí kiêm chậu cây ngộ ngộ.


Bề mặt chậu cây rải một ít kính vụn (không sắc cạnh) thay vì rải sỏi. Ý tưởng này cũng hay vừa lạ mắt lại lấp lánh dễ thương.
Kinh tố bơ thêm kem bên trên 35k/ ly.

Bơ nguyên chất rất ngon. Kem bình thường.

Kem 3 màu, mình quên mất giá bao nhiêu nhưng chỉ tầm 30k đổ lại.

Không ấn tượng với món này lắm vì kem chưa được ngon.
Trà tim sen, quán tự tách và phơi khô.

Dễ uống an thần, giúp ngủ ngon 15k/ ly

Sinh tố dâu đầy ắp không đá khá chất lượng
Cũng bằng giá với sinh tố bơ 35k/ly.

Có lẽ cái tên Da Lat Dawn (Da Lat Bình Minh) cũng phần nào nói lên ưu điểm của quán. Ngắm Đà Lạt từ trên cao vào buổi sáng trong không gian yên tĩnh và lãng mạn là một lựa chọn mới thú vị bên cạnh các quán đã quá quen thuộc ở thành phố sương mù.
Ưu điểm: View thoáng, yên lĩnh, giá mềm, sinh tốt chất lượng.
Nhược điểm: Hơi xa trung tâm, kem chưa ngon.


