Cafe trứng siêu ngon ngay gần Nhà Thờ Lớn
Mình đến Loading T vào một ngày mưa rét mùa đông và cái cảm giác ngồi bên trong căn phòng ấm ngắm nhìn ô cửa sổ trắng xoá màu mưa vẫn đi theo mình cho tới tận bây giờ. Nói thế nào nhỉ, lần đầu đến quán mà mọi thứ đều tuyệt vời và đặc biệt như kiểu bắt gặp mối tình đầu ấy.
Mình được bạn recommend cho cà phê trứng ở đây ngon lắm, thế là cũng gọi để uống thử. Dưới cái lạnh mùa đông mà ngồi trong quán cafe nhỏ nhâm nhi li cafe trứng thì còn gì bằng nhỉ, cafe trứng ở đây thật sự ngon.
Quán yên tĩnh lắm bởi vì cũng chỉ có vài chiếc bàn nhỏ thôi. Đặc biệt nhất của Loading T chắc là cái bàn nhỏ bên ngoài ban công mang đậm phong cách Hà Nội mà ai đến cũng hi vọng được ngồi thử một lần.
Anh chủ quán cực kì gần gũi và mến khách, anh hay bật những bản nhạc nhẹ du dương, đôi khi vẫn hỏi khách mới về đồ uống nếu cảm thấy chưa vừa miệng. Vậy mới nói đôi khi đi cafe là để gặp gỡ những con người ấm áp ở những không gian ấm áp.
Lúc mình quay video khá vội và khi đó chưa có mục đích sử dụng video để đăng bài nên video không được đẹp lắm. Nếu có cơ hội, mọi người hãy trực tiếp đến quán để có được cảm nhận tốt nhất nha!
💸Mình có chụp menu trên ảnh, không biết hiện tại quán có thay đổi về giá không 😋
📍Tầng 2, số 8 Chân Cầm, Hoàn Kiếm
⏰8h - 22h
0 người yêu thích