Cafe trứng 3T Tôn Đức Thắng

Món chủ đạo ở đây là cafe trứng và cacao trứng, lớp kem trứng béo ngậy nằm ở trên mặt, khi uống hớt hết lớp trên đó như kiểu uống foam của trà sữa, ròi mới tận hưởng đến phần nước bên dưới. Ở SG mình chỉ mới thử cafe trứng ở đây nên thấy cũng ok. Ngoài ra quán còn những món nước trái cây khác, bạn mình uống thấy cũng ok. Quán nằm ngay trên đường Tôn Đức Thắng đối diện bến Bạch Đằng. Quán cũng k lớn lắm nhưng đc cái chiều tối sẽ bắt ghế ra phía sân bên ngoài, ngòi hóng mát bao đã 😄. Bên trong quán đc thiết kế theo kiểu cổ cổ với những vật trang trí xưa, nhìn cũng có nét Đà Lạt. Mấy bạn nhân viên ở ngoài cũng dễ thương, nhanh chóng sắp xếp chỗ khi bạn đang luống cuồng tìm chỗ ngòi. Ở vị trí đắc địa ngay trung tâm q1 và có không gian mở thoáng đãng nên thu hút rất nhiều bạn trẻ buổi tối ngồi bên ngoài sân (nếu ko mưa 😅), xe thì có chỗ đậu gần đó và bạn mua nước nhớ giữa lại bill để được free tiền gửi xe. Giá từ 45k, giảm 20% cho bạn nào thanh toán qua vnpay nha Mấy bạn nào cũng ưa thích quán giống mình thì like cho mình với nha 😊
người yêu thích