Cafe sang chảnh ngay trung tâm

Nghe tiếng thương hiệu coffee house này lâu rùi mà tuần rồi mới có dịp ghé. Quán nằm đối diện với Phúc Long lun, mà ngay trung tâm nên lúc nào cũng đông đúc, được cái bên này có chỗ giữ xe rộng rãi hơn bên kia.

Mặt tiền nè, nhìn bề ngang khá rộng nhưng chỉ có tầng trệt nên vô trong không có nhiều bàn, dễ full. Mấy chi nhánh kia mình thấy lớn hơn thì phải.

Order tại quầy, cũng không có nhiều món lắm.

Quầy bánh ngọt, giá cả cũng phải chăng, khoảng 30k -50k/cái.

Order xong lấy bill với thẻ số ngồi vào bàn chờ đem nước tới thôi.

3 ly của tụi mình nè, mang ra khá nhanh.

Ở đây dùng ly thủy tinh chứ không phải ly nhựa như mấy quán take away bây giờ, nhìn đẹp hơn hẳn mặc dù kiểu ky không có nét riêng lắm.

Ly của mình: After Rain - 42k

Ly này là mocktail, uống khá ngon, vị chua ngọt đậm đà, thơm thơm mùi bạc hà, có táo bên trong nữa, ăn kèm cũng ngon phết, mà không hiểu sao cho 2 cái ống hút mà không cho muỗng, hỏi nhân viên thì được bảo tại kiểu nó vậy :v

Ice coffee Frappe Mocha - 55k

Ly này cũng ngon, mocha thơm nhẹ nhàng, vị ngọt vừa phải, lớp whipping cream mịn béo, ngọt vừa không gắt, uống rất thích.

Trà đào - 50k

Đào được 4,5 miếng to to, ăn giòn và ngọt lịm, đã cực kỳ.

Mình có thử 1 chút thì thấy vị ngon đậm đà nhưng mùi sả bỏ nhiều hơi nồng chút.

Trong mấy ô vuông này có sách đọc nè, mà sách cũng hay nha.

Không gian đông đúc của quán, chỉ có 1 dãy như vầy

Với thêm 1 dãy bên quầy order thôi, thành ra lúc lại mình phải đợi 1 chút mới có bàn. Chắc chỗ này không thích hợp để ngồi lâu rùi, hẹn hò chốc lát thì được.
Không gian trang trí cũng đơn giản, kiểu hiện đại và khỏe khoắn, đồ uống thì ngon, chỉ có chật quá nên buổi tối đi đôi khi không có bàn


