Cafe sân thượng ngắm máy bay
Trên đường Quang Trung thì có mấy quán cafe sân thượng ngắm được máy bay lận. Mình hay đi Đào Nguyên, mà bây giờ ĐN đông lắm, tối đi đông nghịt, nhìn qua bên này thấy vắng hơn, cao hơn nữa nên chuyển qua đây đi thử. Quán nằm trên phòng khám Vạn Hạnh, cứ chạy vô hầm gửi xe rồi đi lên có thang máy riêng ở ngoài luôn.




Quán có bàn cao với ghế sofa nữa, mà muốn xem sân bay, máy bay cất cánh thì phải ngồi bàn cao dãy ngoài như hình đó :)


Sinh tố dâu tằm tươi Đà Lạt 35k


Sinh tố xay nhuyễn, vị dâu tằm rõ béo béo của sữa nữa, mỗi tội hơi chua @@

Lipton sữa đá 30k, uống ngon lắm, không thơm vị trà bù lại sữa nhiều nên béo ngậy luôn. Được ngắm máy bay, nước uống ngon nữa thì còn gì bằng.




Hoàng hôn nè, chụp lúc mặt trời chưa lặn hẳn thì mới đẹp, lúc này bị mây che rồi :((
Thấy rõ máy bay luôn nè, tấm này còn hơi xa, đợi xíu bay gần tới là thấy nguyên bụng máy bay luôn đó :)
Nhìn chung quán ok lắm, không quá đông, không gian rộng, thoáng mát và cao hơn những quán cafe máy bay khác khu Quang Trung. Nước uống ngon, ngồi quán này là nằm ngay trên đường bay nên thấy máy bay rõ hơn 2 quán kia. Mọi người tham khảo Menu ở dưới nha.











