Cafe Sài Gòn mãi rồi...
𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦𝐞𝐫𝐬
📍 19 Đặng Thái Thân, Đà Lạt
💵 từ 35k
📸 insta bearbrickbtws
📌 Quán này mới, bảo là mới tinh tươm thì cũng không hẳn nhưng tìm đến nơi đúng là trắc trở đôi chút. Số là Đặng Thái Thân đang sửa đường, chưa kể số nhà loạn cả lên ấy. Nên tip đầu tiên trước khi kể chuyện, đó là muốn đến đây thì hãy vào cái hẻm ngay cạnh Khách sạn Phúc Lộc Thọ số 31 đường 3/4, vào chút xíu là thấy ngay, chứ mình vào thẳng đường Đặng Thái Thân tìm mòn mỏi :)))
📌 Dreamers là homestay/cafe luôn, home thì mình chưa ở vì lên Đà Lạt mới biết chỗ này cơ mà view cafe như thế thì hẳn là view homestay cũng nghẹt thở dữ lắm nè. Ah mà phòng đẹp không vui lòng hỏi page của Dreamers nha chứ mình chưa được thấy :))) mà linh cảm mình nghĩ đẹp đó.
Mà nói nào ngay mấy anh chị chủ quán có thấy đừng buồn mình nha, mình chọn Dreamers đến hôm đó là vì… mình tin là nó vắng, ai ngờ vắng thiệt, chắc là do mới quá. Chứ giờ Đà Lạt cafe đẹp chắc ngta liệt kê ra cả mấy chục ấy. Nhưng được cái ở đây mình thích là tuy sở hữu cái view thiên nhiên thung lũng xuất sắc nhưng không hề ỷ lại mà thiết kế rất có tâm, không gian bên trong được chăm chút khéo léo, từ quầy bar có cái máy pha cafe nhìn sang mắt hẳn ra cho đến chỗ ngay cửa ra vào có cây đàn piano và thiết kế mở đón ánh sáng mặt trời hiện đại và bắt hình cực kì. Mà chắc như mọi khi, người ta vẫn sẽ thích view bên ngoài ban công hơn cho xem…
Đồ uống ok, nhân viên cũng nhẹ nhàng thân thiện, nói chung là ổn lắm, đi vào hoạt động lâu sẽ đông hơn nhiều. Chỉ là giờ mình cứ thấy cafe ở Đà Lạt bão hoà kiểu gì ấy, hmmm, chắc là có mình mình nghĩ thế thôi.
Haizzz, bài này viết linh tinh lủng củng ghê không dám viết thêm nữa, có dịp mời bạn ghé 😅
Ghé cả insta bearbrickbtws cho vui :)))
8 người yêu thích
0 bình luận