Cafe Piano

Quán nằm cuối đường Hồ Xuân Hương, gửi xe đối diện, bên kia đường. Trước khi đi, có đọc nhiều bình luận thấy đa số là chê nên cũng hơi rét nhưng khi đến nơi thấy khác hẳn. Thứ nhất, nhân viên phục vụ khá vui vẻ, nhiệt tình, mình đi 1 người, đổi bàn 3 lần nhưng phục vụ vẫn cười nói vui vẻ. Nước đúng với giá tiền, tầm 60k 1 ly, hạt dẻ thêm 40k, mình thấy giá này khá ok. Quán có 3 cô chú chơi piano, guitar và violon, nhạc hay, khá kén người nên quán thường vắng. Không gian yên tĩnh, có 2 tầng. Nhất định sẽ quay lại. Địa chỉ: 27 Hồ Xuân Hương phường 10 quận 3 Hồ Chí Minh Thời gian: 6:00 đến 22:45 Giá: 50,000 đến 110,000
người yêu thích