Café Paul 1932

Tụi mình đã vào trú ở đây - quán cafe đậm chất Nhật Hàn cổ điển nhưng vẫn tràn ngập hơi thở hiện đại nằm trong một Jjim Jil Bang Spa - do xong việc ở gần đấy vào ngày mưa rả rích từ chiều đến tận tối... Khi vào cửa, bạn lễ tân hướng dẫn tụi mình đến tủ cất giày, nhận chìa khoá và bấm thang máy giúp tụi mình lên tầng 5. Và các bạn order tại quầy nhé ☺️ Quán theo style trầm ấm, tông màu nâu gỗ vàng và nền gạch caro trắng đen. Không gian quán rộng thoáng, từng nội thất trang trí ở đây dù là nhỏ cũng đều gợi lên một cảm giác thượng lưu hoài cổ. Thường chỉ có khách thư giãn trong Jjim Jil Bang nên quán khá yên tĩnh và vắng. Tiếng nhạc du dương cộng với gam màu của quán cực tốt cho việc cân bằng cảm xúc và đặc biệt phù hợp với tâm trạng trong những ngày mưa Sài Gòn thế này đấy Những bạn nào là fan của phim Hotel Del Luna hoặc gần đây nhất là It's Okay to Not Be Okay chắc chắn sẽ rất thích quán này cho xem. Tuy gam màu ở quán không rực rỡ như phim nhưng chỉ cần bước vào quán thôi là cảm giác như chính mình được sống trong những thước phim classic sang trọng ấy vậy á. Tin mình nhé 😉 Tụi mình gọi một Blueberry Smoothies và một Latte. Cá nhân mình thấy không có gì đặc biệt lắm. Vị cứ nhàn nhạt nè 😕 Quán cũng có bán vài món ăn truyền thống của Hàn Quốc nữa nhưng do tụi mình vừa ăn tối nên cũng không còn bụng để thử. Bạn nào từng ăn ở đây rồi có thể comment bên dưới để những bạn khác tham khảo với nha 😙 Hình mình chụp có chỉnh nét vàng sáng lên 1 tông. Màu thật của quán thì trầm hơn nè 😆 Giá món ăn và món uống đều dao động trong từ 50.000 VND đến 130.000 VND. Khá là ok với một không gian quán như thế này phải không 😍? Địa chỉ quán đây nhé: Café Paul 1932 - 5/7 Nguyễn Siêu - P. Bến Nghé - Q1 -TpHCM.
người yêu thích