Cafe Ông Bầu - Cao Thắng, thử 1 lần rồi thôi

Vài hôm trước lượn xe thấy quán Ông Bầu ngay Cao Thắng rất bắt mắt, mình định bụng hôm nào đi thử. Và thật bất ngờ mình thử 1 lần rồi thôi. Dưới đây là cảm nhận riêng của mình. - Gửi xe: trước quán để được tầm 10 chiếc xe nên chú bảo vệ kêu qua hẻm kế bên gửi, 5k/chiếc, lấy trước 10h sáng. Cô giữ xe ở hẻm vừa bán nước uống vừa giữ xe vô cùng ko thân thiện. Điểm trừ to. - không gian quán: bước vào cũng thất thích vì không gian im ắng dù cũng có khách đang ngồi, mình thích điểm này. - thức uống: mình menu thấy có cafe trứng, mình order 1 tách nóng và ôi.....mình ko cảm giác có tý trứng nào mà giống như sữa đặc đánh lên vậy á. Điểm trừ to nữa. Túm lại là 3/10 thôi. Đây chỉ mới là trải nghiệm ở quán Cao Thắng thôi, còn các chi nhánh khác mình chưa thử, mình ko gom đũa cả nắm, có dịp sẽ trải nghiệm ở chi nhánh khác và review nữa. Cảm ơn các bạn!
người yêu thích