Cafe Mưa Rào

Quán cà phê nhưng em rì viu về bánh handmade ạ Trước em có hay mua bánh kí Đài Loan, có tart trứng ấy, nói thật vì nó rất dở nên đâm ra em có ác cảm với món này luôn Thế nhưng, cho đến 1 ngày, con bé bạn em rủ em lên quán này, vì quán có phong cách cổ, thời xưa ấy, bánh trái, đồ chơi của thập niên 90 không à, khá hợp gu nên cũng đi thử. Hai đứa gọi thử tart trứng, với 1 pudding xoài. Ôi mẹ ơi, cảm giác thực sự là “ lần đầu tiên được ăn 1 cái tart trứng ngon dữ dằn như vậy “, bánh ngoài giòn rụm, bên trong mềm, thơm, béo, bà chủ decr cũng rất xinh luôn ạ. Nếu thang điểm có 11 thì em cũnv chấm tuyệt đối ☺️☺️☺️ Pudding xoài thì cũng ngon, có xoài tươi, nhưng em không thích pudding lắm À còn matcha nữa, bình thường em hay uống ở The Coffee House thấy cũng ngon, nhưng matcha ở đây lại tươi và thơm hơn nhiều, đúng kiểu Matcha luôn í ạ!!! Nói chung thật sự nên ghé 1 lần các bạn ạ, có thể khẩu vị mỗi người không giống nhau, nhưng em tin bánh và đồ uống ở đây là tuyệt vời hihihi Tart trứng set 5 cái hình như 65k Puddinh xoài/ dâu 40-50 gì đó ko nhớ nữa Nước thì giá cũng tầm 25-35, khá ổn Còn nhiều loại bánh, đồ chơi tuổi thơ nữa ạ Tên quán là Cà phê Mưa Rào Địa chỉ: hẻm 175/17b Lê Văn Sỹ( nó ở gần cái đường ray ấy, rẽ vào hẻm 177 rồi đi tới cuối hẻm luôn nhé, địa chỉ trên này cũng tào lao lắm 🤣🤣🤣 )
15 người yêu thích 0 bình luận