Cafe lý tưởng hẹn hò cặp đôi
Chỗ này mình coi trên mạng lâu rồi mà nay mới rảnh để đi, nghe nói là không gian đẹp lắm nên thử coi có sống ảo gì được hông :)) Tính đi tối mà sợ mưa nên thôi đi trưa, vừa nắng lại không thấy đẹp thôi có nhiêu chụp nhiêu.



Mỳ ý Carbonara 65k/ 1 phần, khá ít mình ăn xong không thấy lưng gì luôn :)) Sốt kem beo béo ăn nhiều không ngấy mà lạt quá phải thêm tương mới đỡ đỡ hơn chút.


Cọng mỳ bì bở , chắc trụng lâu quá.

Thịt xông khói ăn được nè, dai dai mặn mặn ăn ngon :D



Soda Rasberry ( Phúc bồn tử ), nhìn menu toàn mấy món quen thuộc không biết kêu gì nên thôi kêu soda cho dễ uống. Mùi vị khá đậm chắc là cho nhiều sirup, uống ngọt ngọt chua chua mà chua nhiều hơn :))

Yogurt đào 55k

Kem béo ngon.

Xay chưa được mịn lắm, vẫn còn cợn đá. Vị thì ok hơn, ngọt thanh cảm nhận được vị đào chứ không gắt cổ. Mà nhìn chung thì đồ uống cũng được, chứ so với mấy chỗ thì bình thường thôi.
Chắc là đánh mạnh về không gian mà mình đi sáng nên hông chụp được nhiều lắm @@ Ngoài ra thì trưa có bán cơm văn phòng nữa nghen :D Mọi người tham khảo không gian ở dưới rồi menu dưới cùng nha.
Chúc mọi người ngon miệng :)





















