Cafe Hướng Dương View Sông mơ mộng nhưng đừng bao giờ ghé

Lâu lắm mới có dịp đi cafe view sông nên thấy vô thử, 1 lần và mãi mãi chạy xa vì quán dơ đồ ăn dở mà còn mẵ. Dĩa mì xào bò đc vài miếng bò vụn giá 35k, mang tiếng mì xào mà như là luộc mì rồi trộn gói gia vị vô bò để lên trên mặt xong cho lò vi ba vì mấy cọng mì phía trên mặt thì khô quéo còn ở dưới thì mềm èo mà gia vị thì ko hề thấm tí nào. Còn sàn nhà thì toàn tàn thuốc lá, có người đi là rung sàn sợ lọt mẹ xuống sông lúc nào ko hay, ngồi uống nước mà trong lòng đánh lô tô. Thôi gắp vài miếg hớp nhẹ ly cafe rồi 1 đi ko trở lại.
người yêu thích