Cafe Gác Miên yên bình giữa lòng Hà Nội

Ở đâu đó giữa lòng Hà Nội, vẫn có những căn gác nhỏ chứa đựng những nỗi buồn thật đẹp! Một nơi dìu bạn đi qua những tháng ngày “lười biếng”, muốn gác lại tâm trí hay bỏ xa muộn phiền. Bạn đến với Gác Miên để tìm về những phút giây an yên, thư giãn, lắng đọng trong lòng mình. Gác Miên nằm trong một khu tập thể cũ ở Hà Nội, đi qua những cầu thang hành lang nhỏ xưa ấy, quan sát những điều cũ kỹ ngày xưa còn sót lại. Không gian quán từ cánh cửa, cái bàn, cái ghế, lọ hoa, những khung ảnh, cái quạt cho đến chậu cây, những song sắt tại Gác Miên đều mang về những thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên. Đến Gác Miên bạn có thể lựa chọn một chỗ ngồi trong căn gác tối, cùng ngọn đèn để nghe nhạc, đọc sách, làm việc, cũng có thể lên phía ban công nơi ngập tràn ngập nắng, có chú mèo tên Mận, có chiếc TV đen trắng và những chậu hoa xinh. Gác Miên có nhiều sách để bạn có thể lựa đọc, thật thú vị nếu ghé thăm Miên vào ngày quán có lịch chiếu phim, bạn có thể theo dõi trên Fanpage Gác Miên để biết khi nào quán có chương trình chiếu và ghé thăm. Địa chỉ của quán nằm trong căn phòng số 306, nhà A8 Khu Tập Thể Khương Thượng, ngõ 1A Tôn Thất Tùng, Hà Nội. Ở cafe Gác Miên không có chỗ để xe nên nếu bạn ghé thăm có thể gửi xe bên phía Bệnh viện Đại học Y, quán mở cửa đón khách từ 09:00 – 22:30. Để tránh ồn ào Miên không nhận nhóm khách trên 4 người và nếu bạn đến quán để tìm kiếm những bộ ảnh xinh, khi đi chụp ảnh trên 2 người, vui lòng hãy để lại cho quán một tin nhắn trước khi ghé thăm nhé!
28 người yêu thích 0 bình luận