Cafe chất trong con hẻm nhỏ ở Q3
Nghe nói quán này có view trên cao khá đẹp nên mần mò tìm đi thử
Quán nằm trên tầng 8 của một building, gửi xe dưới hầm rồi đi thang máy lên tầng 7 rồi đi bộ lên tầng 8 :)))
Quán có 2 không gian là trong nhà kính và ngoài ban công. Mình đi vào buổi tối cuối tuần quán khá đông gần như là full bàn :((( Nhóm mình muốn ngồi ban công gió mát chill chill ngắm cảnh đêm các kiểu mà không còn bàn nào cả TT.TT Ngồi trong nhà thì cảm giác hơi chật chội vì bàn ghế để khá sát nhau, bố cục hơi lung tung nhìn khá ngộp và hơi nóng, ko có hơi máy lạnh bao nhiêu, có một cây quạt gió to để giữa quán luôn nhưng ngồi vẫn ko mát lắm
Thức uống thì khá ok. Ly thủy tinh, ống hút giấy và muỗng inox luôn. Combo bảo vệ môi trường 💚 Mình uống Matcha Đá Xay (55k) ngon, kem mịn, độ ngọt vừa phải. Có kèm trà đá free uống tráng miệng nữa 🤗
📍2/42 Cao Thắng, P.5, Q.3, TPHCM
0 người yêu thích
0 bình luận