Cafe bốn mùa rực rỡ sắc màu
Bear bị thu hút bởi các hình ảnh lung linh về quán trên mạng và cái tên bốn mùa liên tưởng đến xứ ôn đới xa xôi nên ghé thăm quán.
Vị trí quán khá lí tưởng nằng trên con đường quy tụ nhiều biệt thự cổ nhất Đà Lạt và có vi trí cao nhìn xuống hồ Xuân Hương. Căn Biệt thự cổ số 15 ở mặt tiền đường được dùng làm nhà hàng.

Khách uống cafe sẽ theo lối nhỏ bên hông đi kha khoảng sân vườn phía sau
Quán có khu trong nhà view xuống hồ và ngoài trời. Lúc mình đến khu trong nhà kín chỗ nên chọn chỗ ngồi tại một góc nhỏ ngoài sân gần hồ.

View hồ mini nhân tạo. :) Nghe nói một số đám cưới ngoài trời đã được tổ chức ở đây, có cảnh cô dâu chú rẻ dắt nhau bước qua cây cầu kính khá lẵng mạn.
Về món ăn sáng mình thử bò kho và hủ tiếu. Giá 2 món đều trên dưới 40k

Bò kho mềm, vừa đủ ăn, về hương vị chưa gấy ấn tượng.



Tương tự với món hủ tiếu xương, ở mức ăn được chưa hấp dẫn lắm.
Sinh tố mẵng cầu, mình không nhớ giá.
Dừa tươi 25k/ trái, giá hợp lý cho quán cafe.

Một số hình ảnh khác về quán.





Quán thu hút và bắt mắt với cách trang trí bằng các cây đa dạngnhiều màu sắc tươi tắn, là địa điểm mới thích hợp cho các bạn trẻ chụp hình thay đổi không khí. Tuy nhiên, đây cũng là điểm chưa làm thỏa mãn với những người yêu thiên nhiên do khuôn viên nhiều cây cỏ nhân tạo.
Ưu điểm: Trung tâm khu biệt thự cổ, điểm nhấn là căn biệt thự số 15, trang trí nhiều màu sắc bắt mắt, phục vụ nhanh và thân thiện.
Nhược điểm: Dùng nhiều cây cỏ nhân tạo,


