CAFE BISTRO TÔNG TRẮNG Ở SAIGON
Quán này nằm trong hẻm nhưng mà bên trong thì hơi bị ấn tượng luôn đó mọi người, không gian to và thoáng, giếng trời thông 4 tầng với nhau tạo cảm giác thoải mái, đã vậy còn tông trắng xịn xò nữa. Bàn cao nên thích hợp ngồi làm việc, họp nhóm đồ luôn nhen. Quán này dạng Bistro nên sẽ có bán món ăn nữa, mà lại làm kiểu xịn xò nên mình thấy hẹn hò hâm nóng tình cảm cũng nên lưu lại chỗ này ngen. Lần này mình ghé thử được vài món oke phết :
Gan Ngỗng sốt Phúc Bồn Tử ăn rất ngon luôn. Miếng gan ngỗng cắn vào tan ngay trong miệng mà thơm béo kết hợp cùng lớp bánh giòn giòn bên dưới và sốt chua chua ngọt ngọt của Phúc Bồn Tử hài hoà cực kì, cứ tưởng đang ngồi trong nhà hàng 5* nào vậy đó, ngoài ra còn có món Cocktail Tôm 120k với Spaghetti sốt Kem và Cá Hồi 185k cũng ngon, nguyên liệu tươi, đậm đà và trình bày đẹp mắt.
Tráng miệng với Pancake Trái Cây 🥞 90k các bạn nên dặn nhân viên khi đã ăn xong các món chính hãy bắt đầu làm để bánh mang ra không bị khô nè. Sập nghĩ món này nếu được kết hợp với nhiều loại trái cây tươi hơn thì sẽ hấp dẫn hơn. 🥝🍑🥭
Về menu nước ở quán cũng khá đa dạng giá cũng từ 50-80k, Sập uống thử Romantic Tea thích lắm nên mọi người nhớ kêu món này để uống thử nghen.
8 người yêu thích
0 bình luận