Cafe Ben Lê Hồng Phong- kí ức cà phê một thời
Cái lứa 8x, 9x đời đầu chắc chẳng còn xa lạ gì với quán cà phê Ben nữa đâu nhỉ, mấy cái đòn ghế, đối diện với siêu thị điện máy thoáng rộng, nằm ngay trên con đường mà bao hàng quán ao ước được đặt tên quán mình lên, Ben nằm đó mang đậm nét quán cà phê cóc với những chiếc phin pha cà phê quen thuộc
Quán cafe quen thuộc ở góc phố với bài trí khá đơn giản cũng ko phải mua thương hiệu chi đắt tiền cả. Ngồi quen ở đây cũng mấy năm rồi thấy điểm hút khách ở đây có lẽ nằm ở đồ uống đc làm khá chuẩn với giá cũng rẻ chỉ 25-30k cho mỗi ly nước. Mỗi lần đến mình đều thử từng vị loại nước khác nhau. Những món mà mình thấy khá ưng ý ngon kể đến như Trà đào cam sả, sữa chua lắc đào cam, cafe hoặc sữa chua cốt dừa, có nước quất đập cũng khá lạ miệng. Nhân viên ở đây cũng khá nhiệt tình kể cả uống gần hết ly mà nói chưa vừa miệng thấy nhạt hay ngọt quá vẫn vui vẻ đem vào chỉnh lại vừa vị cho khách 😹. Thêm nữa là khá kết gu bật nhạc ở đây, toàn bật những bài cũ nhưng ko hề lỗi thời mà nghe vẫn cứ thích 😂
Hôm nào mà ko ra quán đc mình cũng gọi ship ở quán, từ 2 ly loanh quanh nội thành vinh là đc free ship. Mình nghĩ nếu quán sửa sang chỉnh chu setup lại thêm thì cũng ko hề thua kém các thương hiệu khác 👍
Đ/c : Cafe Ben 22A Lê Hồng Phong
(đối diện siêu thị HC)
Sđt ship 0843 851234
Quán bán cả ngày
0 người yêu thích
0 bình luận