CAFE @lacof
Quán cafe góc đường Cô Bắc, Quận 1.
Không gian hơi hướng Industrial, không quá cầu kỳ và tỉ mỉ nhưng đơn giản và chân thực.
Đồ uống khá hợp với mình, chắc các bạn nghĩ ly nước cam sẽ là của mình nhưng mà ly Cappuchino bên cạnh mới là món mình gọi. Mình thì không biết thưởng thức cafe, không biết thế nào là ngon hay tệ, nhưng mình thích vị nhạt nhẹ của cafe Ý. Mình cũng rất thích Nâu đá, nhưng bạn biết đấy quá béo cho một cô gái, nhất là với mình chỉ cần ngủ thôi cũng mập :))
Là một con nghiện cafe từ bé, dù không biết thơm ngon ra sao nhưng chỉ cần đi ngang qua chỗ nào có mùi cafe phảng phất là sẽ hít hà một hơi.
Vậy đấy, mình thích không gian tại đây, gần gũi và yên tĩnh. Có thể thư thả nhâm nhi tách cafe và trò chuyện nhẹ nhàng với người bạn. Không quá ồn ào không quá xô bồ, có thể ngửi được mùi cafe phảng phất nếu ngồi tầng dưới. Quá thú vị.
À quên, giá cũng khá hợp lý. Khoảng 40.000-70.000.
0 người yêu thích