Cách phục vụ kỳ quặc cứng nhắc bất lịch sự.
Cách phục vụ cứng nhắc, ko thân thiện của bạn “quản lý”?
Sáng chủ nhật cả nhà ghé quán, bảo vệ hổ trợ đậu xe, bạn nữ pha chế - phục vụ đón khách tư vấn gọi món, trong lúc chờ món thì hai ba con dạo chụp ảnh lung tung thì có bạn dáng đậm người bước lại hỏi thăm mới tới quán lần đầu hả? Ở đây ko phục vụ trẻ em vì có cái hồ…
Khách nói là ok khách ko di chuyển nữa chỉ ngồi bàn dùng đồ uống, cháu cũng lớn (7 tuổi) và ngoan k chạy nhảy. Quản lý nhất định ko phục vụ dù nước dag lên, vợ mình dag nghe điện thoại vẫn phải di chuyển đi.
Tại sao ngay từ ngoài bảo vệ ko ngăn, bạn gái pha chế nhận order ko ngăn và thông báo? Soa để khách vô trong dạo chơi gọi món rồi đuổi đi, sao bất lịch sự, cứng nhắc và thô lỗ như vậy? Ko biết là quản lý hay chủ hay triết lý kinh doanh, nhưng cách các bạn làm quá tệ.
Các gia đình có trẻ ko nên tới đây.
Quán đẹp. Yên tỉnh. Thực đơn cafe hấp dẫn, tiếc là chưa thử nếm đã bị đuổi đi nhưng người mang dịch bệnh.
người yêu thích


