Cacao dừa Dì Lan

- Quán cacao dừa dì Lan rất lâu năm rồi, từ lúc mình học cấp 3, dì con bán ngay con hẻm đối diện trường Trần Khai Nguyên, mỗi lần tan trường là dụ dỗ bạn bè bao 1 ly trà sữa thạch táo :))), cũng phải hơn 14 năm rồi. Quán cũng dời địa điểm 2 lần, lần gần nhất mình ghé là quán chuyển sang bên số 329 đường Hùng Vương, mặt tiền khá rộng rãi, vỉa hè thoáng mát, nhưng vài chỗ không có đèn nên muỗi nó "xin tí huyết". - Quán có món cacao dừa là hot nhất, giá thời điểm mình uống là 15k giờ lên 17k rồi, đánh giá của mình thì cacao dừa của dì béo, thơm cacao, nhưng quá ngọt, mình thấy cho sữa đặc nhiều lắm :)) nên bạn nào sợ ngọt thì cho qua. Còn các món ăn vặt giao động 10k, nhưng cũng không quá đặc sắc, và cảm thấy không ngon so với nhiều chỗ khác. ==== Tựu chung lại đến đây chỉ để ôn kỷ niệm là chính, và có chỗ tụ tập bạn bè.
12 người yêu thích 0 bình luận