Cacao dừa

Trong một buổi tối mát mẻ thì mình lại thèm ăn vặt thì mình đã đi đến “Cacao dừa 13” để thưởng thức các loại đồ chiên và món Cacao dừa ngon bá cháy. Do mình tới tầm 8h nên hẻm tương đối đông. Các bạn gửi xe ở trong nhà nhỏ đối diện quán, không có phí gửi xe nhen. Và không gian thì ngồi dọc theo con hẻm ấy cũng được kha khá bàn á, tuy nhiên ngồi lề nên không gian không quá sạch sẽ đâu á. ✓Về đồ ăn/ nước uống và giá cả: Hầu hết đồ ăn cũng chỉ tầm vài chục ngàn một xiên, mình gọi phần đồ chiên bao gồm khoai tây, cá viên và phô mai que, và các ly cacao dừa là 15k/ ly nhé. Kinh nghiệm của tui ăn cacao hãy khuấy thật đều bột cacao với dừa nhé, nếu không khéo sẽ dễ bị sặc vì bột mịn đó đấy nha. Sau khi mình ăn xong mới thanh toán cho bạn nhân viên. ✓Thái độ phục vụ thì mình chưa có góp ý nhiều, nước tương đối phục vụ nhanh vì tui cũng hong tiếp xúc nhiều với các bạn nhân viên nên cũng không có gì để góp ý, nhưng do quán vỉa hè nên phong cách phục vụ không thể như các bạn trong quán cao cấp được ạ. 💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình chụp, là ảnh chính chủ.
0 người yêu thích 0 bình luận