CACAO DẦM PHỐ ĐI BỘ
|| 𝐂𝐀𝐂𝐀𝐎 𝐃𝐀̂̀𝐌 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐆𝐎̂́𝐂 ||
Đi dạo Phố đi bộ mỏi chân rồi thì lượn vào Chung cư 42 Tôn Thất Hiệp đi thẳng lên lầu 1 đụng ngay cái bảng Cacao dầm chà bá rồi quẹo trái lại bàn ngồi xuống order luôn anh em
Nè nè, nhớ gửi xe nha trên đường có mấy bãi gửi xe rộng rộng á 10k/ chiếc (ban đêm có giá khác không thì mình không biết)
Mình đã thử:
☑️ Cacao dầm thập cẩm 30k và thêm 1 bánh flan 10k đạt tiêu chuẩn 3 siêu: siêu to - siêu chất lượng - siêu ngon, vị béo độ mịn của bánh dường như là rất hoàn hảo. Sống ở SG bao năm rồi mình chưa từng ăn cái flan nào đúng flan như thế này luôn á mn
☑️ Topping cho 1 ly cacao rất nhiều ăn hoài không hết, mà ăn hồi cũng hết luôn. Vị cacao rất đậm chất như cà phê đậm chất việt vậy á, đã vậy có thêm bột milo nữa. Mình nghĩ là nguyên chất luôn á không có pha với sữa hay pha lỏng ra đâu chỉ có pha với đá thôi. Đá nhuyễn mà có tí đá bi ống nữa kiểu vừa hiện đại mang nét truyền thống á mn
☑️ So với giá thị trường chung thì ổn áp cho ly size to nhiều topping. Còn bánh flan ăn đi rồi biết có đáng 10k/cái hay không. Ai fans choco chắc mê li hen
🗯 Lưu ý: chống chỉ định với những thanh niên không thích đồ ngọt, ghét cacao, say no với milo say hi với giảm cân là không nên thử nha. Tui sợ mấy bà bị ghiền rồi từ bỏ thói quen và mục tiêu chứ hổng có gì
☑️ Cô chú chủ quán mình thấy thân thiện lắm nha
☑️ Vị trí quán siêu dễ tìm. Không gian quán cũng không quá nhiều bàn, sạch sẽ , xung quanh có mấy shop quần áo, giày dép xịn xò, thấy túi rủng rỉnh thì đi shopping luôn nghen
📌: Tầng 1, Chung cư 42 Tôn Thất Thiệp, P. Bến Nghé, Quận 1
🕙: 10:00 - 22:00
———
𝒴𝓊𝓂𝓂𝓎 𝒸𝓊̀𝓃ℊ 𝒯𝒾́ 𝒮𝓊̛ℴ̛𝓃ℊ 𝓃𝒽𝒶!
7 người yêu thích
0 bình luận