Các món trà xanh với giá hạt dẻ

Phải nói là đã có một thời gian quán này quá xá ư là hot với mọi người, cách 1,2 hôm là mình lại thấy có bạn trên Facebook check in rần rần hà :D Hình chụp mình đi ăn là ở CN1:28/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, Quận 1  nhé, Giờ bán: 10h30 đến 22h30.

Ở đây có cả món mặn và món ngọt, tuy nhiên món mặn có hơi ít món một tí, bù lại làm cũng rất chất lượng, tuy ko thể so sánh với các nhà hàng Nhật hạng sao khác nhưng vẫn là chất trong tầm giá này.

cac mon tra xanh voi gia hat de - anh 1

Cơm thịt heo trứng chiên 65k, gồm 1 chén súp miso ăn kèm cho đỡ khô khan ạ :D

cac mon tra xanh voi gia hat de - anh 2

cac mon tra xanh voi gia hat de - anh 3

Có cả một ly nước lọc, và 1 phần salad nhỏ. Có vẻ đầy đủ chất rồi hén, thịt thà rau rợ canh súp gì đủ cả. Phần thịt heo như thấy là gần bằng cả cái tô, rất bự nhé, chiên rất giòn và ráo dầu, phần thịt bên trong vẫn còn mềm chứ ko có bị cứng hay khô. Nước sốt chan lên miếng thịt phải nói là dậm đà, cơm trắng cũng dùng loại ngon. Ăn một phần này là mình no cả tối rồi.

Nhưng vẫn phải quất tiếp vài món tráng miệng vì nhìn ngon quá :D

cac mon tra xanh voi gia hat de - anh 4

Matcha Warabi Mochi 52k: bánh dày trà xanh dùng kèm đậu đỏ và kem vani

Bánh dày rất dẻo và thơm mùi trà xanh, nhai nhai nuốt nuốt có vẻ ghiền :-ss Đậu đỏ bùi và ngọt ngọt, viên kem thì các bạn có thể chọn mùi thì phải. Mình chon luôn trà xanh cho hợp tông. Có một chén sữa chấm (mình tạm gọi là sữa luôn) rất béo, ko hề ngọt, phải nói là béo và ko hề ngọt nên nhấp nhấp vài miếng mà ghiền >_< rưới lên bánh dày ăn là hết sảy.

Còn ly trên kia là Trà xanh đá với viên nếp nhật 36k , ly trà xanh mát lạnh ăn kèm với mấy viên nếp mà có cảm giác uống trà sữa và nhai trân châu, bạn mình cực khoái luôn, hehe... Lâu lâu mà thèm một ly trà xanh thì ra đây làm một ly là phải biết.

cac mon tra xanh voi gia hat de - anh 5

cac mon tra xanh voi gia hat de - anh 6

Strawberry honey toast - Bánh mì phết bơ nướng kiểu Nhất sốt mật ong cùng kem dâu và dâu tươi 68k, phải nói trước là mình cực ko thích ăn bánh mì kiểu vậy vì ngán, nhưng mà hôm đó ăn hết miếng này tới miếng kia vì bánh mì nướng rất thơm, ăn thiệt là ngon luôn :'(

cac mon tra xanh voi gia hat de - anh 7

Rảnh ngồi chờ món chụp chơi :D

Điểm + : món ăn ngon, giá vừa phải

Điểm - : nơi mình ngồi hơi khuất máy lạnh, khá nóng, ghế ngồi bằng gỗ ko êm lắm, thích sofa :)) 

người yêu thích