Các bạn đã thử MUỐI CHẤM "Quốc Dân" chưa? Liệu có ngon THẦN THÁNH như lời đồn?
Muối chấm 'quốc dân' gây sốt những ngày qua trên mạng xã hội nên mình đã rủ em gái đi lùng sục tất cả các siêu thị lớn nhỏ để mua được em nó. Liệu hương vị của nó thế nào? Các bạn hãy đọc phần review ở bên dưới nha. ^^ 
Chúng mình mua được em nó ở siêu thị Aeon Mall Long Biên nhé, mỗi lọ có giá 14k nha. Nhưng nói thật là để mua được em muối chấm này thì mình đã đi tìm từ Aeon Hà Đông tới Long Biên mới tìm thấy đó vì nhanh hết lắm, chỉ có lác đác vài lọ thui.

Hình thức bên ngoài của em nó khá chỉn chu, thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt với nắp vặn màu đỏ và logo Hảo Hảo được in bên ngoài.

Khi bóc lọ muối ra thì cảm nhận ban đầu là muối rất thơm, nhưng vì là muối chấm nên mình thấy có khác so với gói gia vị ở trong gói mì Hảo Hảo nha.

Muối chấm Hảo Hảo thì không có hành sấy bên trong, màu đậm hơn, hạt muối to hơn, vị đậm và hơi cay hơn nữa.


Rất thích hợp để chấm với hoa quả luôn, ăn cuốn cực kì ấy. Muối chấm có độ chua cay kết hợp cực kì hoàn hảo.

Vắt thêm chút quất vào để chấm xoài, mận thì cực kì đúng điệu luôn.

Mình thấy vị cũng không quá thay đổi so với vị ở trong gói Hảo Hảo, chỉ có điều là hơi cay và mặn hơn chút chứ không có vị ngọt lờ lợ.


Các bạn có tới các siêu thị như Aeon Mall, Lotte Mart để mua nhé. ^^


