Các bạn biết ở Đà Lạt có điều gì đặc biệt không ?

Đà Lạt là thành phố dễ yêu mà cũng dễ ghét bạn ạ. Dễ yêu là khi chỉ cần bạn bước chân xuống xe, hít một hơi thật sâu là thấy đã rồi. Mà hơn nữa là khi được chạy xe trên những con đường một bên là thông, 2 bên cũng là thông này sẽ thấy mãn nguyện dữ lắm. Dù trời có nắng hay mưa, có giông tố hay bình yên thì cũng đều thấy vậy hớt 😌 Mà chắc cũng tầm này năm ngoái khi mình bỏ Hà Nội lên Đà Lạt, anh nyc có lên thăm, hai đứa cũng chạy trên con đường này, còn quay cả video nữa cơ. Cũng đẹp đẽ và tình cảm lắm. Có thể nói đó là một trong những khoảnh khắc đang nhớ nhất trong chuỗi ngày đau thương quen nhau của chúng mình. Sau đó chúng mình cũngggg chiaaa tayyyy luoongggg. Nhưng không sao chúng ta sống với những khoảnh khắc mà, đẹp đẽ hay đau thương đều đáng nhớ cả. 🙂 Dễ ghét là đi về hay chia tay đó các cậu :)) ny lên thăm cũng chia tay, có ny tại ĐL cũng hay chia tay, mà đi cùng ny lên cũng hay chia tay. Nhưng dù sao hãy luôn có niềm tin vào tình yêu và yêu thật nhiều người nha các cậu. Ý mình là yêu từng người thật nhiều, chứ k phải yêu nhiều người cùng lúc nhé 😅 #justforfun #lalaindalat #dalat
người yêu thích