Các b say tình, Say cafe hay say trà sữa
Ban nãy nóng nóng order li đá xay phúc bồn tử ở đây. Vị chua ngọt nhẹ thanh tAo, mát lạnh béo nhẹ bởi lớp kem bên trên mà 0 quá ngấy do có vị chua nhẹ của phúc bồn tử mà.
Mình uống đây lâu r, ngày trước mình có thử món trà sữa kem trứng trân châu đuog đen ngon phết cái kem trứng. Lúc đó mình biết đến quán này do lướt now thấy nó giảm giá qtroi, xong có đợt còn mua combo 99k: 2 li 1 trà sữa trân châu kem trứng,1 trà sữa olong giảm còn ba mấy ngàn mà vị ngon phết.
Điẻm trừ đây chỉ có là trân châu hơi cứng, còn đỉem côg là đá xay món nào cung ngon, từ đào đá xay, việt quất, phúc bồn tử, caramel cho đến matcha cái nào cunng okela.
Giá cả cung khá ok. Mình hay order về nhà nênn 0 gian quán mình cũng 0 rõ lắm, quán có nh chi nhánh mà trước có đi ngang qua chi nhánh quận 7 thấy cũng đẹp đẹp mà chưa vào. Các b có dịp thì ghé thử.
người yêu thích


