Cá viên chiên Sương Nguyệt Ánh - có tiếng không có miếng
Cá viên chiên chỗ này tiếng tăm dữ dội lắm, mình thấy hỏi ai đa phần cũng biết, mình thì chưa ăn ở đây lần nào, thấy được khen quá nên mới đi ăn thử thôi :P Chỗ ngồi thì trong nhà, bên ngoài có cái xe chiên đồ ăn, thích ăn gì tự ra xem để lựa, không thì dòm menu cũng được. Các món giá cả thì cũng phải chăng thôi, bán bình dân mà. Gọi thử vài món ăn xem sao
Tương thì có sẵn trên bàn

Cá viên đồng giá 8k, phá cảo + phá lấu thì 20k. Dĩa này của mình 32k, có 2 đậu bắp + cá viên + đậu hũ. Món nào cũng mới chiên nhưng đều dở :v Đậu hũ cứng vãi, đặc biệt là cái thịt bên trong, khô khốc. Đậu bắp ăn tạm, bên trong là nhồi cá viên. Cá viên thì toàn bột, ăn chán kinh khủng


Có đồ chua ăn kèm cho bớt ngán, mà mình thì dị ứng mấy cái đồ chua này lắm ~~

Há cảo 20k cũng dở, thịt bên trong thì ít, nước tương cũng chả ngon, lạt lẽo, thua xa mấy xe bán ngoài lề đường ~~

Phá lấu 20k, dở hơn bên Marie, phá lấu không béo, lòng thì cứng ngắn, lấy cái nĩa đâm quá chời không thủng :v Chắc này bò ông cố nội :v Thật là hãm ~~

Ăn xong hết 64k không thấy ra cái gì hết ~~ Bó tay, chả hiểu sao bên này có tiếng được ~~



