Cả tuổi thơ ùa về với tô mì trộn mẹ Mai sau lưng trường cấp hai Cửa Nam
🔭: Quán mẹ Mai, 10 Đội Quyên, tp Vinh
💵: 10k-20k
⏰: sáng đến tối muộn
Số tôi đúng là ăn hàng nào của mẹ Mai là hàng đó ngon mắc nghẹn luôn ạ. Lại là chuỗi hành trình đi tìm quán quen ở các cổng trường để riviu chi các bác đây. Nay là trường c2 cửa nam, hơi xa trung tâm tẹo, lúc đầu hai đứa đọc chỉ dẫn là phía dau c2 cửa nam, không để ý đến bảng tên đường đội quyên, thế là cứ cắm đầu đi tìm trường c2 cửa nam, tìm được đến nhà mẹ mai thì than trời là sao đường khó tìm thế, thấy mẹ kêu dễ mà, hai đứa cứ khăng khăng là khó. Ai ngờ một hồi quay xe chở c mình ra ngoài để hướng dẫn mn đường vào thì thấy ngay biển đường đội quyên to đùng, cứ đâm thẳng là tới
Ở đây tụi m gọi loại 15k có trộn xúc xích và thêm bò khô hoặc mực. Trời ơi đừng khinh thường cái tương cay mẹ tự làm nha, cay đỏ môi luôn đó ạ, lúc đầu cứ nghĩ là tương chin su bình thường kêu mẹ cứ cho nhiều vào, xong ăn vào thì nóng cả bụng, phải order thêm cốc coca siêu nhiều ga 5ka để uống cho nó đã. Ở đây ưng ăn mì gì thì kêu mẹ trụng, tụi m fan hảo hảo nên đến kaf auto hảo hảo nà, mlem thực sự. Duyệt nha mẹ
Ngoài ra ở đây mấy cái gói khoai, nui, chuối sấy, kẹo, gói cay mẹ bán nhiều lắm tha hòi mà lựa, chắc đây kaf quán nhiều đồ ăn vặt tuổi thơ nhất tui từng biết á
41 người yêu thích
0 bình luận