CÀ RI- ĐẾN CURRY CURRY NHANH

Đi ăn lẩu nhiều nơi rồi, nay chuyển sang đi 1 quán thanh đạm hơn và thơm ngon vị nước dừa hơn những chỗ khác. Đặc biệt nếu bạn đam mê với món cà ri ấn độ, và là cà ri gà nữa thì ghé quán CURRY CURRY ngay nhé các bạn😍 Sài Gòn nhộn nhịp ,tấp nập, xen lẫn là nhiều món ăn đậm hương vị vùng miền. Cũng do vậy mà đi nhiều nơi lại phát hiện được quán bán cà ri gà ngon và ưng í lắm. Một số điểm cộng mình dành cho Curry Curry: 💥Quán là bếp gia đình nên ấm cúng vô cùng. Ai nhớ cơm nhà chắc sẽ yêu mến ngay. Quán không quá đông khách chen lấn hay ồn ào.Quán vừa đủ thôi nhưnh thoải mái 💯Nhìn không gian cực sạch và thoáng mát.Không thiết kế hay decor hoành tráng nhưng vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhàng xen lẫn tí bình yên 💯Thịt gà cực mềm (mình thấy chỉ nấu trong nồi nhỏ xí, chị chủ chia sẻ hầm thời gian lâu lắm, bán hết là thôi à, hông có nấu 1 lần 1 nùi nên độ ngon tập trung vào mấy em gà rất oki nha); nước dùng ngon đậm vị ,thơm nhưng hơi ít 1 tí (có muối chanh chấm kèm cho team hông thích nhạt nhẽo). Ăn hài lòng, gà hay nước chấm đều hoà quyện vào nhau như một bản tình ca gây xao xuyến lòng người 💯Chị chủ dễ thương và dễ chịu với khách nè À mà, bạn nào không ăn được cay thì nhớ dặn trước nhe, vì mình thấy cà ri khá cay í (mà hông dặn cũng hỏng sao, chị chủ sẽ hỏi kĩ bạn. Cà ri đặc trưng là cay cay nên việc hỏi kĩ càng sẽ giúp khách dễ ăn và có cảm tình tôt.
người yêu thích