[CÀ RI DÊ ẤN ĐỘ CHÍNH GỐC]

[CÀ RI DÊ ẤN ĐỘ CHÍNH GỐC] Lâu quá hem viết gì nên nay chia sẻ cho mọi người cái món hôm qua mới ăn nèeee. Nói về Cà ri dê thì tui ăn chỗ này là nhiều nhứtttt. Tui ăn cũng hơn 1 năm rồi á. Quán sửa sang chiếc xe nhìn cưng hơn nhưng chất lượng cũng ngon như ngày đầu. A chủ quán người Ấn nên nấu hương vị rất riêng luôn. Tui từng ăn 1,2 chỗ nhưng mà hợp vị nhất vẫn ở đây. Thịt dê mềm, thấm cà ri, cay cay nữa nên phê lắm :)). Ăn kèm vs gạo basmati nấu với nước dừa (gạo này bữa tui có tính mua về nấu ăn nhưng mà search 1kg 120k hay gì á nên thôi luôn :))). Cơm bò lúc lắc cũng ngon lắm luôn ăn với gạo basmati mà hơi khô chút nên tui chan nước cà ri ăn đúng vị luôn. Ai ko thích ăn khô thì xin nước bò lúc lắc thêm ăn cho mềm cơm 👍🏻. Tui kêu thêm bánh Ấn Paratha ăn để chấm kèm cà ri :)). Bánh ko dầu nhiều nên ko ngán mà mềm, dễ ăn. Tui có up menu luôn nha. Tổng 2 người ăn ngất lên ngất xuống 130k. Mọi ng tham khảo thử ha :))) Cuối clip tui quay cảnh tàn tiệc ăn ko còn cái gì :)) #AndaudayMy
người yêu thích