Cà ri đậm chất Nhật Bản
Quán tuy nhỏ nhưng được cái không gian rất đẹp, trang trí theo phong cách dựa trên những ngôi nhà nhỏ đơn sơ trên núi ở Nhật Bản. Mình rất là thích cách decor của quán, những ánh đèn màu vàng trông ấm áp và thân thiện. Nhân viên toàn là các bạn học sinh, sinh viên phục vụ rất nhiệt tình. Mình thích đến đây vào buổi trưa, cỡ từ 3h lúc đó quán vắng, rất thích hợp để relax cũng như học bài thi rất ok. Còn khi đến đây vì mục đích ăn cà ri thi nên đến trước 3h hoặc sau 6h, mình nghe cô chủ quán nói thế, cà ri ơ đây ăn vừa miệng, phù hợp với khẩu vị người Việt mình. Nói chung mình rất thích quán này, sẽ ghé lại hoài... !!!!


Mình mới quay lại đây vào dịp trung thu và khi gọi món thì mình được chị chủ quán tặng cho món bành con thỏ này, nhìn cưng quá đi mất không nỡ ăn luôn :)) :))



