| Cà - Rem | • 191 Cách Mạng Tháng 8 , Quận 3

• | Cà - Rem | • 191 Cách Mạng Tháng 8 , Quận 3 Nhớ ngày trước , cách đây vài năm , vụ kem xôi dừa cực kì hot hòn họt . Muốn ăn được cục kem xôi phải xếp hàng chờ nửa tiếng đồng hồ . Trend kem xôi cũng giống trend trà chanh chém gió và chè khúc bạch , mì cay . Không được bao lâu thì lặng luôn . Ấy vậy mà lâu lâu cũng thèm ba cái đồ quỷ yêu , chạy ra đây ăn lại cho ôn lại ký ức vài năm trước . Kem xôi 40 k , xôi có vẻ ít hơn ngày trước . Ăn 1 -2 muỗng là hết cục xôi . Bù lại kem cũng thơm béo như ngày trước . Có topping hơi ít thôi. Ngoài ra bây giờ có thêm kem handmade , 1 viên -50k . Cái này tui thấy mắc vãi chưởng ! Nhưng thôi, ăn thử coi ngon hông . Tui gọi kem bơ sầu riêng , kem khá béo ngậy và dẻo . Mùi sầu riêng thoang thoảng pha lẫn vị béo của bơ . Nói chung, ăn ngon . Mỗi tội 50k thì tui thấy mắc lắm :(( Hôm nay còn ra thêm kem than tre. Tui ăn thử thì nói chung mùi như vani thôi à. Tại vốn dĩ than tre nó cũng không có cái mùi vị gì. Nói chung thì ăn cũng gọi là tàm tạm thôi. Được cái view ngồi mát mê, bàn ghew cũng dễ thương nên thôi thỉnh thoảng lâu lâu năm thì mười hoạ ghé ra thì cũng ổn áp nhể Hoy nói chung thèm thèm ra ăn chơi cho dzui mồm , chứ hổng tốt cho túi tiền :))
người yêu thích