Cà phê vợt, uống là phê....
Ai ở Phú Nhuận mà không ra đây thì đúng là một thiếu sót, tui ở xa tít tít ở đằng kia mà nghe đồn quá nên phải tu tu chiếc xe cùi bắp qua đây uống đó nha, mà uống rồi thấy thích thật nha mọi người ơi, haha. Tại tui phái sự nhẹ nhàng, chất phác á chài, thích lém lém....
✓ Về không gian và thiết kế:
Theo mình không gian quán tương đối không quá lớn, quán có một cái nhà be bé với không gian mở và thêm tầng lửng, mà tui đi buổi trưa nên nóng xĩu. Thêm vào đó, quán buôn bán đắc nườm nượp nên đợi hơi lâu xíu hoi. À kể nhỏ nghe đối diện quán có chỗ bán đồ nhưng quán trang trí ngon lành lắm à nha, chụp choẹt hết bài, mình có post ảnh để các bạn nhìn để kím dáng nào cho hot haha :)).
✓Về nước uống và giá cả:
Mình order món cà phê sữa (16k) và bạc xĩu (16k), nhìn cái giá với cái size ly ta khá hợp lý. Chất lượng của đồ uống không quá đặc sắc, nhưng tương đối okay, ngon, không quá đậm đà các bạn cũng nên thử á chứ. Menu tương đối đa dạng các loại liên quan đến cà phê.
✓Thái độ phục vụ cũng không biết nữa, do đông quá nên cũng không giao tiếp gì nhiều hết nên mình cũng không có ý kiến về phần này nghen.
💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình chụp, là ảnh chính chủ.
38 người yêu thích
1 bình luận

Trịnh Tuệ Băng
15/12/2020 lúc 12:08
👍🏻
Trả lời