-CÀ PHÊ TRỨNG 3T-
Cà phê trứng là đồ uống khá đặc trưng ở Hà Nội, và mình cực kỳ ghiền món này trong chuyến đi HN trước đây. Tới nay thì “em ấy” đã được du nhập vào Sài Gòn bởi khá là nhiều quán mở bán, và mình cũng hơi đắn đo khi chọn quán vì ko biết có giống với vị trước đây mình từng uống ko.
Biết đến quán 3T vì đọc được review của các bạn, mình cũng tò mò thử xem sao.
Quán nằm trên con đường bờ kè, khá dễ tìm. Không gian thoáng, có 1 lầu, đa phần mình thấy sẽ ngồi ngoài trời nhiều hơn, có phòng máy lạnh nho nhỏ ở lầu 1. Quán được trang trí theo kiểu xưa cũ, khá độc đáo là chiếc bàn để nước được lấy từ bàn máy may hồi xưa. Buổi tối ngồi uống nước để chân vào đạp nghe cót két, cảm giác như tiếng trong phim ma :))).
Menu thì trang trí khá màu mè, đủ các món từ cà phê qua sinh tố đến trà sữa. Ngoài ra còn có các món ăn chơi lặt vặt nữa. Mình đến thì chỉ order món đặc trưng của quán thôi, đó là cà phê trứng nóng và có đá. Thức uống đem lên khá nhanh. Theo cảm nhận của mình thì trứng được đánh kỹ, bông đặc luôn, mịn nữa. Lớp trứng trong ly khá là dày nhen (các bạn có thể tham khảo video và hình trong bài của mình để dễ hình dung). Vị beo béo, đặc biệt ko bị tanh. Còn cà phê bên dưới rất đậm (Mình uống loại nóng). Tuy ly cà phê bé tí ti nhưng đậm lắm, uống 1 ly là tỉnh ngủ :)).
Nói chung là quán làm món này khá là ngon, nhưng mình vẫn chưa thực sự tìm lại được vị của cà phê trứng mà mình mong muốn 😞. Vẫn cảm thấy thiếu thiếu 1 chút gi đó...
Các bạn có gợi ý gì thêm về món này ko nhỉ😁?
—————————————
💰Giá: •Cà phê trứng 3T: 35.000/ly.
•Các món khác: ~30.000 - 40.000/món.
📍Địa điểm: 355 Hoàng Sa, Quận 1.
🕐Thời gian: 7:00 - 23:00.
🅿️Gửi xe: miễn phí.
#jennynguyen1003
người yêu thích


