Cà phê sáng ở đâu trong Sài Gòn?

Trong một buổi sáng mát mẻ thì mình quyết định là đi cafe sáng, thì mình đã tìm quán The Day Maker Coffee để thưởng thức và sống ảo với phong cách sang chảnh. Do mình tới rất sớm tầm 7h nên quán cũng vắng, nên mình đã tranh thủ chụp choẹt thoải mái. ✓ Về không gian và thiết kế: Theo mình quán không quá rộng, nhưng bố trí bàn ghế trực tự và logic, có vị trí không gian riêng. Về thiết kế của quán thì khỏi phải chê, đơn giản mà không bình thường, chụp ghiền luôn. Mình có để mấy tấm ảnh về không gian quán để các bạn có thể tham khảo không gian ngồi khá thoải mái. Quán bật nhạc nhẹ nhàng nên khá là yên tĩnh phù hợp cho mí bạn tới trò chuyện sương sương và học/ làm bài. Ngoài ra, quán còn có thêm một tầng nữa, không gian khá nhỏ (nhưng 8h sáng mới mở trên lầu), và có thêm hành lang ngồi nhìn xuống đường buổi tối cũng chill lắm à nghen. ✓Về nước uống và giá cả: Mình order 3 loại là Cà phê sữa 35k, Bạc xĩu 35k, Mọjito chanh dây 45k. Quán trang trí nước nhìn cũng rất sang chảnh nha, bắt mắt nhìn là muốn uống liềnnnn. Chất lượng của đồ uống ngon, cà phê đậm đà mà giá cả cũng hợp lý. Phần menu cũng có đủ các loại thức uống các bạn tha hồ lựa chọn. ✓Thái độ phục vụ tốt, các bạn phục vụ dễ thương, nhiệt tình giới thiệu cho tụi mình mấy món best seller trong menu của quán. Tóm lại quán cũng là một quán không thể thiếu trong danh sách những quán sống ảo của các tín đồ thích ăn uống, chụp choẹt như tui, hehe…, mà thật lòng chụp đồ uống, chỉnh tí filter là nhìn sang choảnh, ta nói xĩu up, xĩu down, haha. 💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) . Ảnh chụp chính chủ từ mình.
người yêu thích