Cà phê Sài Gòn

☕️Let have a cup of coffee☕️ Chuyện là một ngày đẹp trời, thì em có xách xe đi chơi, thế nào lại lạc vào quán này: 📍L'usine - 19 Lê Thánh Tôn, Quận 1 🌸Không gian: Má ơi siêu xinh. Mấy bạn thích kiểu tone trắng, nhẹ nhàng thì đây đúng là thiên đường luôn. Không khí có cảm giác ấm áp, gần gũi, cách bài trí cũng rất hợp lí, rộng rãi, có đến 3 lầu với cách sắp xếp khác nhau nên tha hồ có ảnh đẹp. Bên ngoài cũng xinh xắn, sạch sẽ, nép mình bên mấy tán lá nhìn lãng mạn dễ sợ. 🌸Sản phẩm: Mình có gọi hai món là Trà Vải và Nước dưa hấu bạc hà. Theo khẩu vị cá nhân thì em thấy Trà Vải khá bình thường, không có gì đặc sắc lắm. Còn Nước Dưa Hấu khá ngon, mát, hợp với thời tiết nắng nóng của Sài Gòn. Quán cũng sử dụng ly thủy tinh cũng như ống hút cỏ khá thân thiện với môi trường. Bánh của quán cũng rất bắt mắt. Em có gọi Red Velvet thì ăn khá ngon, vừa miệng, cốt bánh mịn, kem phô mai béo ngậy nhưng lại không gây ngán, rất đáng thử. Ngoài ra, quán cũng bán Brunch nữa, nhưng em chưa có dịp thử, nhưng thấy đa số khách nước ngoài ăn và cũng khen ngon. Tầng trên còn bán quần áo, tumbler, ly sứ,.....đủ thể loại quà lưu niệm cũng xinh 🌸Nhân viên: Chú bảo vệ nhiệt tình dễ thương. Nhân viên quán cực kì nice, thấy mình hết nươc lọc là lập tức châm, mình có làm đổ một ít nước thì các bạn cũng dọn dẹp giúp mình mà không thấy phàn nàn. Nói chung là 11/10 luôn ❗️Tóm váy lại, đây là quán rất đáng thử, giá cả cũng hợp lí với vị trí đắc địa giữa lòng Sài Gòn như vậy. ✍🏻Rate: 4.0/5.0 #reviewcotam
người yêu thích